Ướt Mi
Dù rằng duyên chẳng bén dây
Bông hồng vạn lý đọa đầy tim côi
Xót xa thân thể rã rời
Biết là ảo ảnh cuộc đời vẫn mê
Xưa kia lỗi hẹn trăng thề
Bây giờ sầu chất lê thê tháng ngày
Tình ai gấm vóc trang đài
Bâng khuâng tiếp nối gót hài nhẹ phai
Tóc thề em thả ngang vai
Vai thon tóc mượt cơn say kéo dài
Em ơi giữ mái tóc này
Đêm khuya trăng khóc dáng gầy thanh cao
Áo hoa nón lá nghiêng chào
Oanh vàng thỏ thẻ ngọt ngào chửa tan
Từ em rũ giấc mộng lành
Bắc phương gió lạnh đời anh muộn phiền
Đông tàn sương tuyết ngoài hiên
Châu sa thấm đất nhớ miền quan san
Dù rằng duyên đã muộn màng
Vẫn yêu tha thiết cung đàn ướt mi.
Andy Nguyen April 09, 2005