CÔ LẺ ....
Dừng bước cô sầu bóng lẻ loi
Lòng tôi chợt thấY nhớ ai rồi !
Tôi đi tôi cố quên người ấy !
Sao cứ sầu thêm dạ bồi hồi
Tôi vẫn âm thầm đếm bước chân
Người ơi !tôi cố chẳng làm thân
Nhưng tôi đau đớn khôn rên xiết
Những nỗi niềm đau đớn lặng thầm
Ai có vô tình nhớ đến tôi ...
Chỉ trong giây phút cũng đủ rồi
Tôi mong ai nhớ cho tôi biết
Tôi biết ơn ai đến suốt đời
Con gái e dè học lấy yêu
Rồi si tình mộng khóc thương nhiều
Nói ra ai dám đâu lên tiếng
Còn chờ ?....đau đớn biết bao nhiêu ......
(CÔ LẺ__người yêu không cưới )
18/12/2002