Chiều Nghe Biển Khóc

Ơ nhìn kìa cô bé
Sao lại khóc lu bù
Trời đã chớm sang Thu ?
Sao mắt ru dòng lệ ?

Có nghe không tiếng dế
Đang thánh thót nhịp nhàng
Câu ca buồn man mán
Tựa như tiếng khóc nàng !

Chiều về nghe biển gió
Thăng trầm với truân chuyên
Chiều về nghe giọng nhỏ
Khàn đục tiếng cười duyên !

Thôi nín ngay đi chứ
Tôi đã rối cả lòng
Cố tâm mà cầm cự
Mà vẫn muốn lưng tròng

Thôi nín ngay đi nhé
Tôi thương lắm cơ mà
Phải đâu là ruồng bỏ
Mà cứ khóc bù loa !

Có nghe không bé hỡi ?
Tiếng bé khóc bên đời
Khiến hồn tôi chới với
Làm biển động trùng khơi !

Chiều về nghe bé khóc
Phai nhạt nét xuân hồng
Chiều về nghe biển khóc
Mà ..chết nửa cõi lòng !

12.17.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả