Từ Tiếng Hát Em
Từ tiếng hát ta quên đời phiền lụy
Ta thả hồn mộng mị giấc mơ ngoan
Bước chân hoang dừng trước cửa địa đàng
Mà mê mải nồng nàn nghe man mác
Từ tiếng hát vọng sâu vào tiềm thức
Ôi ngọt ngào ôi nức nở đam mê
Ta ngô nghê phong kín với cuộc đời
Để đắm đuối từng lời nên ngơ ngác
Từ tiếng hát như sợi dây huyền diệu
Trói ta vào cung điệu nhịp vấn vương
Trời mù sương ta thôi hết phiêu bồng
Để gột rửa bên dòng sông tươi mát
Từ tiếng hát tơ trời giăng bàng bạc
Ta ngỡ đời đang lạc chốn mê say
Lòng cuồng quay theo giọng hát mượt mà
Đêm cô tịch đậm đà trời bát ngát
Từ tiếng hát gió lùa mây tản mạn
Ta thấy lòng đã cạn những sầu đau
Đêm chìm sâu phảng phất phút lạ thường
Ta phơi phới trong vườn hoa thơm ngát
Từ tiếng hát xa xôi đầy tình tự
Đang nhẹ nhàng ngự trị trái tim ta
Ôi thiết tha như con sóng vỗ bờ
Ta ngây ngất thẫn thờ theo tiếng hát
9-4-2005