CHẲNG PHẢI



Chẳng phải vui mà cũng chẳng đau
Chỉ là mưa gió úng đời nhau
Vầng trăng anh tháo đem vào mộng
Mong ráp vào mơ đẹp mộng đầu

Cũng chẳng đau mà cũng chẳng phiền
Vẫn là máu nóng ủ buồng tìm
Nên tim vội héo đời chưa héo
Bởi thấm đầy vein những nỗi niềm..

Cũng chẳng ham mà cũng chẳng sầu
Khi màu xanh tóc hóa màu sâu
Chỉ e xác lá làm em vướng
Những bước chân ngà dun rủi maụ.

Mộng ước chỉ là chút nắng rơi
Nắng tươi cho thắm nét xuân đời
Nắng tươi để lá dù xơ xác
Được ngắm chân người qua , thế thôi

01-04-04





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả