Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ta Là Ai Mà Thương Khóc Quê Nhà

ngày tận tuyệt hương tụ mùa nguyệt quế
đất nổi trôi căm phần cuộc chia lìa
ải biên cương đầm phi khanh nằm kia
mạch cạn nguồn chim bay về hướng lạ

ta còn đây từ thủy quan chung chạ
sóng nghìn năm vùng vầy hỏi tội tình
người phương xa chiêng trống vọng bờ kinh
núi sông kia còn uất lời nghèn nghẹn

phất phơ đời cúi gục sao không hẹn
cuộc binh đao nổi dậy cứu phận đau
hay tơ tưởng núi sông người xa nhau
một việt nam nghìn năm còn vĩnh quyết

ai là hồn lĩnh nam đành chôn huyệt
chồ nằm kia hương khói phủ lan xa
ta là ai mà thương khóc quê nhà
chờ ngày kia phất lên cờ đại nghĩa

nguyễn lạc việt




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả