Khi Tôi Buồn

Khi tôi buồn , chim như ngưng hót
Nắng cũng nhạt màu
Cây cỏ rủ sầu như tôi

Khi tôi buồn , mây cũng ngừng trôi
Cá ngẩn ngơ bơi
Gió như đứng lại bên trời

Khi tôi buồn , biết tìm ai đây
Một ngày thật dài
Khát khao khôn cùng đôi vai

Khi tôi buồn , nước mắt chẳng rơi
Biển lặng ngoài khơi
Tôi trong đời cảm hụt hơi

Tôi thử ngân cao giọng hát
Tôi viết vài câu thơ buồn
Chung quanh du dương tiếng nhạc
Cõi lòng tiếng buồn vẫn buông ..

Là khi tôi buồn .

4/11/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả