Mộng Thường

Ba mươi xuân đã ly hương
Vẫn mơ trong giấc mộng thường nhỏ nhoi
Sáng ra được thấy bầu trời
Việt Nam quang đãng khắp nơi thái bình

Hết rồi ngày tháng điêu linh
Nối vòng tay lại kết tình bạn thân
Câu chào tiếng hỏi ân cần
Năm châu bốn bể về san nỗi mừng

Gặp nhau nước mắt rưng rưng
Tấu lên hợp khúc tương phùng dưới trăng
Vá khâu, liền những lỡ làng
Ủi an, xây dựng trái ngang cuộc đời

Có ta đi giữa mọi người
Trên ngay mảnh đất đã thôi đọa đày
Nụ cười xóa dấu tàn phai
Từ tâm, ý toại tràn đầy nỗi vui

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả