CÓ MỘT NGÀY VỪA ĐI QUA ...

Có một ngày vừa đi qua
Trên hiên nhà hoàng hôn sót lại từng sợi nắng
Và em biết, tâm hồn em, niềm vui đi vắng
Chỉ có nỗi đợi chờ mênh mang cành hoa huệ
Dịu dàng và từ tâm ...

Có một ngày vừa đi qua
Chú chim sẻ trú chân trên mảnh vườn lạ lẫm
Một vì sao chợt sáng đêm nay ...
Em đếm từng giọt nước trôi qua kẽ tay
Hình như là em khóc
Có một ngày vừa đi qua ...

Giá mà nắng lên bây giờ
Em sẽ đếm nắng bằng những ngôi sao
Điều nguyện ước chẳng bao giờ nhỏ bé
Phải thế không, khi một ngày lại đi qua
Khi những niềm vui cũng đi qua ...
Tóc em dài hơn và buồn hơn
Mắt không còn màu nắng .....

Thời gian màu đen hay màu trắng
Mà mắt em chỉ có bóng đêm ?

CUCVANG




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả