Để Dành
Ngày về qua đỉnh câu thơ
Có con nhện dệt đường tơ để dành
Như em, ngày tháng yêu anh
Tình trong nỗi nhớ để dành bằng thơ...
Ngoài thềm sợi nắng ngủ mơ
Gió ru lời khẽ mộng bờ tường vi
Từ nơi cánh mỏng nói gì
Mà hương ngan ngát bay đi gọi mời
Nhắm nghiền mắt, nhớ anh thôi
Niềm riêng ai nói bằng lời hết đâu
Ước chi thơ đủ nhiệm mầu
Để em họa bức hình nhau, từng dòng
Ngày về giữa cõi mênh mông
Trái tim vẫn vậy, mãi trông một người
Chim ngàn theo gió ngàn khơi
Tình em đứng lại bên đời, riêng anh
Ơ này con bướm thanh tân
Đừng làm động đậy những nhành hoa xuân
Hoa kia chỉ nở một lần
Khẽ khàng thôi nhé, kẻo nhanh... hoa tàn
Yêu nhau, cũng thế một lần
Một lần đã đủ dệt thành trăm năm
Như em ngày tháng yêu anh
Tình trong nỗi nhớ để dành bằng thơ...
041205