Bốn Mùa

Đang Xuân, ai gọi Hạ về
Cho em mơ giữa bốn bề gió thơm
Tay anh khoanh giấc ngủ tròn
Sáng lung linh nắng con đường hôm xưa

Mộng về ôm ấp buổi trưa
Hay tình yêu đó cũng vừa chín cây
Đưa lên hôn ở môi này
Chợt bâng khuâng quá vầng mây trên trời

Giật mình, em gọi tình ơi
Đừng xa nhau nhé tội... người yêu nhau
Đò ngang, đò dọc, sông sâu
Thương em, anh hãy... cắm sào bến em

Có con chim nhỏ làm duyên
Hát bài ca mới bên hiên hoa vàng
Vườn thanh xõa tóc mơ màng
Nửa lưng chừng ngủ, nửa làm thơ yêu

Đưa tay hái đóa diễm kiều
Điểm trang tình ái mỹ miều trăm năm
Đang Xuân, nghe Hạ thì thầm
Hay lời em nói... yêu anh bốn mùa...

041205




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả