Chút mộng cùng em
Có một lần đau lệ đá rơi
sóng cuồng xóa mất dấu chân đời
nghìn năm cứ ngỡ trơ mưa nắng
ai biết đâu rằng lệ đã rơi.
Hôm qua em nhặt chút sương buồn
hơi lạnh từ tim nhè nhẹ buông
khóe mắt giọt hờn vừa đọng lại
đã tan theo những nụ cười suông.
Tượng dấu lời đau đứng lặng thinh
em chôn nét mộng bỏ quên tình
thế nhân hờ hững nào đâu biết
lệ đá tràn mi ,em dối mình.
Nếu có lần sau lệ đá rơi
nhẹ lau giọt rớt xuống bên đời
vô tình cứ mặc ,riêng ta hiểu
ru mộng cùng em Tượng đá ơi !
Ngày 12 tháng tư năm 2005