Nhất Tiếu Thiên Kim
Một nụ cười thôi đáng ngàn vàng
Nụ cười chúm chím vậy mà sang
Nụ cười e lệ trông duyên tệ
Nhất tiếu khuynh thành sử sách vang
Một nụ cười thôi chứa vạn thơ
Khách nhìn khoé mắt đã vương tơ
Môi hồng e ấp như ươm mộng
Mặc khách tao nhân đứng sững sờ
Một nụ cười duyên ẩn vạn điều
Ngôn từ chẳng đủ chứa bao nhiêu
Những cung tình tứ chưa lên bậc
Ánh sáng bình minh, lúc ngả chiều
Nụ cười lấp lánh tưạ sao đêm
Xoá tan u tối của anh, em
Nhịp cầu hoà giải, câu chào hỏi
Nối kết thân thương nụ cười hiền