L.T. Quỳnh Hương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tơ Vương

Trăng sáng đêm nay nhả ánh vàng
Trên sông liễu rũ đón Thu sang
Nghê thường vọng khúc từ đâu đến
Thoang thoảng quỳnh hương tỏa ngút ngàn

Cắn bút ta biên vội mấy dòng
Cho tim vơi bớt nỗi chờ mong
Mà sao biên mãi không vơi được
Vần nhớ lời thương chất ngất lòng

Mê mải yêu ai một bóng hình
Bao mùa vàng lá vẫn lung linh
Đêm khuya khắc khoải vầng trăng sáng
Tay ấm nụ hôn sóng mắt tình

Gặp gỡ làm chi ở giữa đường
Nay lòng khó dứt sợi tơ vương
Làm sao vơi được ơi tình hỡi
Giữ mãi trong lòng một đóa hương




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả