Lặng Im



Cây buồn đứng lặng dáng trơ vơ
Cành khô không lá thật ngu ngơ
Chim muôn lặng tiếng buồn không hót
Ủ dột trên cành lắng trong mơ

Sương mai lặng lẽ sáng long lanh
Bên đám cỏ mềm trong nắng hanh
Lá không khoe sắc hoa chẳng thắm
Nắng buồn núp lại đám mây xanh

Núi im chẳng ngỏ lời thiết tha
Để nàng mây trắng mãi đi xa
Lang thang khắp chốn tìm quên lãng
Núi buồn đứng lặng ngắm mây qua

Em về nghe nặng mối tình đau
Hun hút ngày qua với nỗi sầu
Cho buồn chôn kín vào dĩ vãng
Khi đời ta đã mãi mất nhau




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả