Trả lại cho anh





Trả lại cho anh phút giây xưa thân ái

thôi buộc ràng, chẳng e ngại vì ai

con đường thênh thang, hoa nở trang đài

anh cứ nhẹ bước đừng để lòng vương vấn


Trả lại cho anh từ buổi đầu ánh mắt

nét ngọt ngào tia thiện cảm chơi vơi

vành môi ngoan quay quắt với nụ cười

xinh thật xinh gói trọn lời tha thiết


Trả lại cho anh vòng tay yêu quyến luyến

cho một lần ngã vội, siết đời nhau

ai e thẹn ai lẩn tránh cúi đầu

ai khẽ đặt nụ nhiệm màu lên tóc


Trả lại cho anh những dòng thơ mơ ước

dù tim lòng đang tan nát vì yêu

trả lại anh, em biết sẽ nhớ nhiều

như những giọt mưa chiều nay, mưa đổ


trả lại cho anh tiếng thương và tiếng nhớ

em chỉ xin giữ lại mảnh tình buồn

đôi dòng lệ thăm thẳm sầu cô đơn

sẽ mãi ngự trong tim... bất diệt ...



13-Apr-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả