Chiều Rơi
Chiều rơi... trở gió giao mùa
Bâng khuâng dài ngắn lệ ùa trên mi
Thời gian xoá dấu chim di
Monh manh một kiếp còn gì trên tay?
Sương đêm đọng giọt u hoài
Hoàng hôn nuối tiếc níu ngày trôi qua...
Trăm năm dù chẳng mặn mà
Cũng xin giây phút gọi là dư âm
Hỏi ai không vướng chữ (tầm)
Tơ kia se chỉ cột nhầm bến thương
Kiếp xưa thêu chữ đoạn trường
Kiếp nầy quà tặng là đường chia ly !
Âm thầm xuân đến xuân đi
Đầu xanh chớm điểm tà huy đây rồi
Ngập ngừng chiếc lá đang rơi
Heo may man mác chiều rơi... gió lùa...
__________________