Mạc Trần Lan
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chút Tình Thơ Ngộ Nghĩnh

*Gởi Miên Thụy


Nỗi oan tình làm sao mà giải được
Dấu vào thơ cho nhẹ gánh băn khoăn
Gió thị phi có lúc sẽ ngại ngần
Tim đôi lứa vơi đi tình lận đận

Anh nói thế nghĩa là đang trông đợi
Cơn mưa rào tưới mát hạt yêu thương
Khu tâm hồn rộn rã sắc nhớ nhung
Thơ sẽ trổ đoá tương phùng rất sớm

Anh gói ghém áng mây hồng quyến rũ
Kết sương mai thành chuỗi ngọc - trên thơ
Gởi về em cho tươi tắn nụ cười
(Em đón nhé - chút tình thơ ngộ nghĩnh) .



4/13/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả