Gặp Tháng Tư

Gặp tháng Tư ngay giữa lòng thành phố
Dallas rộn ràng, hoa nở, chim ca
Thoáng hương nào lay động từng cánh gió
Chợt ngập ngừng, gió chẳng muốn đi xa

Tháng Tư nói bằng đôi môi tình tự
Khi mùa Xuân hồng nắng ở trên đầu
Suốt mùa Đông mặt trời ôm mây ngủ
Nay bỗng choàng thức giấc, đẹp làm sao

Thành phố cũ nhưng tâm hồn rất mới
Như một người con gái đợi tình yêu
Khăn áo mỏng, ngàn cánh tiên phơi phới
Những môi cười, những ánh mắt trong veo

Em xuống phố gặp tháng Tư, ngơ ngẩn
Nửa như gần nửa như vẫn lạ xa
Mới hôm nào cây bàng hoàng cái lạnh
Mà bây giờ lá xanh thắm, bao la

Và trái tim dường như đang biết hát
Từng nhịp vui mang cung bậc bổng, trầm
Thấy cuộc sống là muôn vàn khao khát
Thêm yêu đời và cũng rất... yêu anh

Chẳng thể gói tháng Tư đem cất lại
Đành gởi anh chỉ ngần ấy đất trời
Ước chi những dòng thơ tuôn chảy mãi
Đẹp tuyệt vời như nữ chúa lên ngôi

Gặp tháng Tư, mơ rằng Xuân bất tận
Thành phố của em đang nhắn anh về
Hãy bỏ lại bên kia trời lận đận
Nỗi muộn phiền cùng những bước nhiêu khê...

041305




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả