thinh lặng một tình yêu
muốn yêu anh nhiều hơn nữa
mà yêu ... chưa nói - đã xa
chắc tại đôi mình giống quá
nên yêu tình cuối nhạt nhòa
chắc tại đôi mình giống quá
tháng ngày thinh lặng yêu em
yêu anh, hờn lây tóc rối
lặng thinh giấu kín nỗi niềm
vì đâu anh không lần hỏi
vì đâu em mãi ngây thơ
vì đâu người dưng em đợi
vì đâu tình ấy - mộng hờ
một lời cho nhau đã đủ
vì đâu mình cứ lạ quen
yêu anh trong từng ngôn ngữ
thơ nằm lây lất gọi tên
vì đâu anh không lần hỏi
để tình theo lá thu rơi
em thắp niềm riêng qua lối
úa màu mắt biếc chơi vơi
vì đâu người dưng em đợi
anh về, tình ấy lên ngôi ...
04.13.05