Thanh Huyền
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


tôi gặp lại anh ..

(cho anh Thụy , người bạn xưa gặp lại sau 30 năm )

tôi gặp lại anh ba mươi năm đã
ánh mắt ngỡ ngàng mình những đổi thay
quá nửa đời người đăm chiêu khuôn mặt
tóc sợi long lanh bạc nắng chiều tàn

nhớ thuở xa xưa đời trai lính chiến
tung cánh chim bay vùng vẫy đất trời
ở quê hương xa khí hùng tuổi trẻ
có nhau bên đời mấy thuở phong sương

dĩ vãng hiện về cùng anh chén rượu
nghe xót xa cay đọng đắng trên môi
vui nụ cười hiền muộn phiền thoáng chợt
như nỗi nhục nhằn còn nặng trên vai

mừng gặp lại anh ba mươi năm đã
kể lể chuyện đời xứ lạ long đong
xin cảm ơn anh tình thân còn mãi
ở những ân cần xiết chặt bàn tay

hẹn gặp lại anh mốt mai có thể ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả