Gọi Thầm
Bướm hoa hò hẹn giữa đàng
Nắng tô màu áo hồng vàng diễm xinh
Nàng ngồi nơi đó lặng thinh
Soi trăng nhan sắc mộng tình xa xăm
Chiều buồn gió buốt lạnh căm
Nhớ ai ta lại âm thầm ươm mơ
Vì em đan dệt bài thơ
Thêu hoa trăng gió nối bờ biệt ly
Nợ người vương nặng hàng mi
Mưa rơi ướt lá lối đi gập ghềnh
Nổi trôi nửa kiếp lênh đênh
Mắt hoang ghi dấu không tên đoạn trường
Trời xanh chia cách uyên ương
Hai người hai nẻo vô thường mênh mang
Rằng thương duyên số lỡ làng
Làm sao cởi trói bóng nàng trong tim
Yêu ai chỉ một tấm hình
Từ chương quyến rũ trữ tình dịu êm
Để rồi ngày lại như đêm
Ở đâu cũng mãi kêu tên gọi thầm.
Andy Nguyen April 13, 2005