Thành Phố Màu Xanh

Chẳng sáng nào giống buổi sáng hôm nay
Khi thức dậy em đọc bài thơ mới
Biết bên kia trời có anh chờ đợi
Dễ thương lạ lùng lời nói... yêu em

Soi gương mỉm cười, đôi má hồng thêm
Tóc chải mãi chẳng nằm yên, vẫn rối
Hay tại trong lòng trái tim nóng hổi
Từng nhịp gọi tìm chỉ mỗi tên anh

Ừ thế đúng rồi, thành phố màu xanh
Ôm ấp ước mơ trên nhành lá biếc
Câu thơ cuối cùng chẳng là đoạn kết
Những tơ vương còn sau nét chữ kia

Nghĩ mà thương đêm qua anh... thức khuya
Ngồi viết tình thư và chia nỗi nhớ
Để mộng về ngọt ngào trên hơi thở
Em trôi bềnh bồng theo đóa mây xa

Chẳng phải tự nhiên hai đứa thiết tha
Lý lẽ con tim khó mà giải thích
Thôi cứ... yêu nhau bằng tình duy nhất
Thế giới muôn người, hãy mặc họ đi

Thư viết cho anh chẳng chút... nhu mì
Bởi anh yêu em không vì... thục nữ
Anh yêu em vì em là... em đó
Em rất... đời thường nhưng của riêng anh

Những người con gái đẹp cứ đua tranh
Cái chức hoa khôi khuynh thành thế giới
Em không cần và cũng không chờ đợi
Đã sẳn... nữ hoàng trong trái tim anh

Vì thế cho nên... thành phố màu xanh
Khi em nhìn đời qua lăng cửa kính
Những chiếc lá ngoài kia như xao xuyến
Đợi gió trong lành trao đến môi hôn...


041405




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả