em đâu thấy được nhánh hạnh phúc mọc cận, kề ở chỗ trái tim
mỗi ngày cắt, tỉa từng đoạn, khúc
vài nhánh lạc lõng từ cụm hồng
em lén vào từ thủa cô độc
biết bỏ khoảng nào của tháng, năm
mỗi ngày gạn, lọc từng gút, mắc
từ những hạnh ngộ của tâm hồn
tâm thất nảy sinh nhiều ngọt, mật
động mạch nở rộng một hồi sinh
mỗi ngày khắc dấu trên tấm lịch
gạch bỏ bớt những tháng, ngày
trống, rỗng. Và cố tình rình rập
cùng hẹn hò cho điều riêng tây
mỗi lần trăng quạnh, đêm khô khốc
là gối đầu kỷ niệm thăng trầm
khuya đặc sánh trên từng sợi tóc
em xa thế giới tôi một mình
mỗi khi vớ vẩn cùng địa ngục
là đứng ở đây một thiên đàng
bởi tâm thức: phiến đá trầm tích
kể được chuyện tình sử trăm năm
mỗi đời sống có riêng cửa mở
mở cửa tôi riêng một đi tìm
em đâu thấy được nhánh hạnh phúc
mọc cận, kề ở chỗ trái tim
4/2005