Chẳng Phải Anh, Chẳng Phải Em
chẳng phải anh, cũng chẳng phải em
Chỉ là đời giây phút mong manh
Thôi anh nhé, giữ chi chút gượng
Mình xa nhau cho đẹp đôi đường
Nắng đang gọi lời trong mùa hạ
Tiếng ve sầu nay đã từng quen
Phượng vẫn rơi cho tím u buồn
Ngày vẫn thế, dẫu chiều ... chia cách
Xưa ra đi không lời oán trách
Nay ngại gì nói tiếng từ ly
Còn níu chi chút tình phai nhạt
Bởi cuộc đời một thoáng mong manh
Thôi anh nhé, xưa lời ước nguyện
Coi như là con nước trôi sông
Chẳng phải anh, cũng chẳng phải em
Bởi vì đời ảo ảnh trên dòng ...