Thôi anh hãy về

Thôi anh hãy về....
..về đi anh nhé!
chuyện thường tình...
xem nhẹ.....rồi sẽ qua nhanh
Anh hãy về ...
bên những gì thuộc về anh
sẽ lưu luyến..... sẽ buồn...
nhưng sẽ hết...

Anh có viết...
nghìn lời thơ tha thiết
như sương mai rơi trên cát khô cằn
như mưa phùn chẳng thấm cánh đồng hoang
vì tim đã ....chẳng thuộc về em nữa!

Vách ngăn cuộc đời ....
thiêu đốt hồn hai đứa
tro cuộc tình ....
theo cánh gió xa bay.........
khúc sông buồn....
.....chia lối rẽ làm hai
con sóng nhỏ mang tình về biển rộng..........

Đừng nhìn em, đôi mắt buồn thương hại
em vẫn cười ...
trong nắng, gió ... say mê
dẫu biết "cười là tiếng khóc khô, không lệ"*
thôi mình hẹn hò.....
.....nơi không thể gặp nhau!

Ta hãy về....và
.....không được phép buồn đau
(dù tim đã âm thầm nghe chua chát!)
một lần vấp ngã....
...thêm một lần chững chạc ...
cho nhịp hồn rời rạc
.......giữa thương mong

Và ....
Ta không thể vì một phút yếu lòng ,
mà vô tình giẫm nát đời nhau!

*ngạn ngữ Tây Phương


4/13/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả