Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đêm ngàn sao sáng


Đêm qua ngàn sao sáng
lung linh giữa khung trời
anh đổi hình lãng mạn
mượn giấy bút thay lời.

Bốn giờ khuya phố vắng
giọt sương thấm lần vai
lưng còng mang sức nặng
thấm mệt theo đường dài.

Tàn đêm đang chờ sáng
lái xe trở về nhà
đường mờ sương chập choạng
bỗng phải dừng chân ga.

Nơi ngã tư xe đậu
máy nổ đèn sáng choang
người tài xế nằm ngủ
đánh một giấc thật ngon.

Kèn bóp kêu inh ỏi
người tài xế dững dưng
như không nghe lời gọi
thả hồn giấc mộng xuân.

Thấy chuyện lạ nên ngờ
bỏ giấy bút, bỏ thơ
bỏ luôn hình lãng mạn
mà đến bên cửa chờ.

Gọi mấy lần chẳng được
đành phải đập hong xe
bàng hoàng rời mộng ước
- xin lỗi giọng lè nhè.

- Ông có sao hay không
giúp được tôi sẳn lòng?
- suốt đêm làm không ngủ
mệt nằm đã phiền ông.

Lên xe lái về nhà
quên cả nghe lời ca
từ chiếc máy hát vọng
nghĩ người , nghĩ lại ta.

Cũng vì chút cơm áo
làm con dơi ăn đêm
cũng vì chút cơm áo
bỏ những giấc ngủ êm.

Đêm qua ngàn sao sáng
lung linh giữa khung trời
anh không còn lãng mạn
vần thơ viết cho đời.


Ngày 14 tháng 4 năm 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả