Em Làm Mẹ

Vòng tay âu yếm nâng nhụy hoa khe khẽ
Đôi mắt đăm đăm theo những búp nõn hồng
Giọt sữa tinh khôi ôi! xao xuyến cõi lòng
Rung rung hơi thở lần đầu tiên làm mẹ

Như làn mây trắng bềnh bồng trôi nhè nhẹ
Giọng hát à… ơ… kẽo kẹt võng đong đưa:
“Con ngủ say nồng mẹ không quản sớm trưa
Dãi nắng dầm sương cùng xớt chia ấm lạnh.”

Năm canh thổn thức bên mái hiên cô quạnh
Vai mỏi lưng khòm lòng trĩu nặng can trường
Suối lệ tuôn trào óng ả sợi yêu thương
Cho con tất cả để em là tất cả

Thế rồi ngày tháng đua nhau về hối hả
Tình mẹ hôm nay đâu khác mẹ hôm qua
Cũng ngọt ngào cũng huyền diệu cũng thiết tha
Mẹ của anh! một thời như em vậy!

04/14/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả