Bài thơ vĩnh biệt
Dốc chút tâm tình vơi nỗi nhớ
Cho người tôi nguyện vạn kỷ thương
Nguyễn Thế Hùng (1934-2004)
Lỗi hẹn nhau rồi ta với mi
Gạt giòng lệ nhỏ tiễn mi đi
Đường về xa lắm thôi đành vậy,
Gởi lời vĩnh biệt phút chia ly
Mi đón ta ngày vào cõi chết
Gặp nhau rồi mình kể chuyện xưa:
Ngõ thẳm tâm tình: đôi mắt biếc
Mi buồn hoang dại buổi tiễn đưa
Tìm lại bóng mi chiều Hà Nội
Đường Cổ Ngư thoảng gió sông Hồng
Sóng Hồ Tây, đường vào Ngũ Xã
Mi nói thương về đôi mắt trong
Gặp lại nhau Sài gòn, Đà Lạt
Chuyến đi dài Mũi Né Nha Trang
Sóng vỗ ôm đàn nghe mi hát
Khúc nhạc tình, ta buồn mênh mang ...
Sẽ gặp mi thân tâm an lạc
Rũ tang bồng lạc bưốc chân như
Vô thường ngăn cách không còn nữa
Mi đón ta vào trong bến mơ.
Viết tặng hương hồn Nguyễn Thế Hùng
Đỉnh Montjoye, Canada - Lập Xuân, 2005 * Nguyễn Hải-Bình
April 14, 2005