Một Thời Để Nhớ
Dĩ vãng anh, trong thơ chắt chiu từng lời
em cũng có một thời để thương nhớ
có bóng anh ẩn hiện trong tim nhỏ
đã bắt đầu từ buổi đó đến hôm nay
vẫn canh cánh bên lòng mộng mơ say
cuộc tình muộn màng, thế mà hay anh ạ !
để nỗi nhớ nghe chừng như rất lạ
nghe khát khao bừng cháy nụ môi yêu
trời tháng tư vẫn rực sáng về chiều
ngày như dài cho mình nhớ nhiều thêm tí
sợi nắng long lanh đẹp tuyệt vời anh nhỉ
gió gieo vào lòng từng ý ngọc ru êm
một thời để nhớ sẽ chẳng bao giờ quên
mặc thời gian có tự nhiên xoay biến
trong trái tim dòng máu còn luân chuyển
thì nỗi nhớ vẫn vời vợi dâng cao
Em chợt thấy lòng mình chút nao xao
bài thơ tình cho nhau còn dang dở
ai đã viết ba dấu chấm nơi đó
sau chữ cuối dòng ẩn chứa niềm sâu sa
để nhiệm màu xanh mãi cuộc tình ta ...
14-Apr-2005 ___________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...