Dấu Bước Em Đi -
Rồi mai, tôi về làm con sóng
Lãng du mặt trời trong bóng đêm
Luớt theo dòng đời như mũi tên
Đi tìm - tình yêu em - thầm kín!
Rồi mai, khi trái đất ngừng quay
Hồn tôi như cánh gió vụt bay
Mang theo một dấu yêu tật nguyền
Đi tìm giấc mộng em tuơng lai .
Dù mai, đời sống có bình yên
Trái tim hằn vết sâu đời riêng
Yêu em, tôi về làm thoáng nhớ
Cho vừa một nỗi đau hồn nhiên .
Rồi mai - em, về xa! ..về xa!
Cuốn theo ngày tháng mãi trôi xa
Và mai, tôi về làm thuơng khó
Đi tìm hạnh phúc em hôm qua .|.
Apr.15.05