Khúc Nhạc Buồn, Nhớ Mẹ
Bài " Lòng Mẹ" con nghe muốn khóc
Khúc nhạc buồn nghe thấm thương đau
Con ước mình về trong tiền kiếp
Nằm trong " phôi" mẹ, chẳng ra đời
Con sợ cô đơn, sợ mồ côi
Sợ mây tan rã như làn khói
Sợ màu đen tối bên tuổi nhỏ
Nửa hồn mong mẹ nửa hồn thương
Con muốn về lại nơi tiền kiếp
Mãi trong lòng Mẹ chẳng rời xa
Máu thấm tâm linh hoà hơi thở
Nhập vào tinh thể lúc ban sơ
Đường về " nơi đến" ôi giây phút
Hoa đã phai tàn thời gian ngắn
Sâu thẳm lòng con nhiều ray rức
Trái mộng thâm tình vẫn lẻ loi