Ba Mươi Năm Hụt Hẫng
Em ạ ba mươi năm rồi nhỉ
Thế giới còn chăng những tiếng yêu?
Một thuở dọc ngang tình ghé đảo
Gọi bóng chim âu nhớ rất nhiều
Ba mươi năm cũ em còn nhớ
Có chàng trai ấy vẫn ngây thơ
Dâng đời đôi cánh tình trong trắng
Căng gió thuyền khơi vạn ước mơ
Ba mươi năm cũ ngày xưa lắm
Một người xa nước khóc đêm thâu
Nhớ bạn thương mình muôn tủi hận
Lệ mắt tràn như sóng bạc đầu
Em ạ ba mươi năm nhanh thế
Anh cất bên đời những ước mơ
Thuyền xưa nhạt trắng màu tang chế
Em có còn nơi bến đợi chờ?
Em hiểu, ba mươi năm hụt hẫng
Người chết từ giây phút bước đi
Dời đổi trầm kha bao bến lạ
Lệ đẫm quê hương phút hạ kỳ
15-04-2005