NGHÌN NĂM ĐỢI CHỜ



Trò chơi tìm kiếm bên trời
Một trăm con mắt ngắm đời chua cay
Chạy quanh dọc tháng buồn lay
Còn đi còn chạy kiếm mây se tình
Trò chơi nhung nhớ vô hình
Tim đau nhoi nhói lênh đênh vẫn tìm
Đêm khuya bóng rớt chìm yên
Nghìn năm đời thế vẫn nguyền tìm nhau
Tìm cho một nửa buồn đau
Đem về xây đắp khuất màu nhớ nhung
Tình là thế đó , mông lung
Năm mười tìm kiếm hình dung của mình
Mười năm đi mãi trăm tình
Nghìn năm se sắt chênh vênh kiếm tìm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả