NHỮNG KHÚC THƠ TÔI .
Thơ đến từ trái tim
Chảy theo dòng máu đỏ
Lần qua ngón tay êm
Thơ len vào hơi thở
Thơ khóc trong võng nôi
Thâu đêm trong mắt Mẹ
Thơ gọi thời tuổi trẻ
Bay bổng cánh diều cao
Thơ nằm trong ca dao
Lời ru xưa vọng lại
Con sông buồn sóng đẩy
Mang thơ đi cuối trời
Thơ tiễn người xa người
Thơ reo tình quấn quít
Từng đêm nằm thao thức
Hồn nhiên đợi thơ về
Trong cảnh đời dâu bể
Thơ luôn ở bên mình
Khi rời xa nhân thế
Thơ chảy ngược về tim
Trong những giây lặng im
Thấy thương thơ quá đỗi
Nếu con tim biết nói
Ngàn lời cảm ơn thơ .
TRẦN KIÊU BẠC