VÁ ÁO
Đông này ghép mảnh trống không
Luồn dòng chỉ trắng bềnh bồng nơi đâu
Đơm đây nút thắm tình sầu
Thêu màu hoa thắm nguyện cầu cho anh
Đường đi khúc khuỷu loanh quanh
Bão mưa vần vũ , tái xanh rụng rời
Gói vào nỗi nhớ chơi vơi
Vá giùm áo cũ tả tơi bao giờ ?
Xếp tay áo nhớ thẫn thờ
Vuốt ve như thể thời giờ tạm ngưng
Kết kim kết cả ngại ngần
Lòng em lệ rớt hồng trần trái ngang
Gửi đi , màu nắng mênh mang
Nhuốm hồng Đông thắm , tô vàng mùa xuân
Gửi này theo bước xa luân
Chiếu về khe khắt lời hờn , anh ơi
Dải băng tuột nỗi rối bời
Thở dài , nhắm mắt , mảnh rời rời tan
Ui da ! Kim nhói ...Bàng hoàng
Cốc mình mấy cái ...Ngỡ ngàng . Buồn thiu
Áo anh ! May mãi , còn thêu
Dệt màu chỉ thắm , chỉ điều tặng anh
Hái vầng trăng ngát , ngát xanh
Điểm về làm túi (anh dành đựng em )
Áo anh! Hứa mãi chửa thành
Mũi kim lỡ dỡ , vải lành chưa may
Thôi thì ...áo vá hôm nay
Anh ơi , mặc đỡ ! Đông này , may xong !!!!