Tôi kể em nghe chuyện đợi chờ

Tôi kể em nghe chuyện đợi chờ
Chiều ươm vàng nắng dạ ngẩn ngơ
Mây trôi lờ lững về phương nọ
Ánh mắt trông theo vẫn ngu ngơ

Tôi kể em nghe chuyện đợi chờ
Tình thư đã gửi chút vu vơ
Mùa Xuân hoa lá bừng nhịp thở
Cười nói xôn xao cạnh gã khờ

Em có bao giờ nhớ đến tôi
Có chờ có đợi một lần thôi
Chung bước bên trời vui theo nắng
Nhảy nhót qua tay ấm mộng đời

Tôi vẫn chờ em vẫn đợi em
Nhớ về giọng nói thật dịu êm
Tiếng cười thánh thót trên môi nhỏ
Rải qua ngày bỗng thương nhớ thêm

Tôi kể em nghe chuyện đợi chờ
Vớ vẩn nhiều như những giấc mơ
Tỉnh giấc mới hay tình lơ lửng
Thả trôi theo từng cụm mây mờ ...


16/4/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả