Hỏi Trăng

Giữa muôn sao mờ sáng
Một ánh trăng trên trời
Xua bao la đêm tối
Từ một thân lẻ loi

Rơi vào cõi hư không
Cõi lòng như Sáp nến
Rơi nóng bỏng thịt da
Trăng muôn đời trên xa

Ngân hà dài vô tận
Cuối đoạn không bến bờ
Biển mây như nhập một
Sao em vẫn bơ vơ

Ân tình dài mấy thước
Dã tràng uổng công xe
Đôi đường sông rẽ nước
Bâng khuâng giấc vô thường

Trăng ơi ! cho em hỏi?
Làm sao hết chuyện buồn
Chim bay xa một cõi
Trọn đời em vấn vương...
__________________




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả