Dáng thanh ngài biếc môi viền trái tim
Từ chương nhí nhảnh gợi tình
Đôi dòng lãng mạn tượng hình ghét ghê
Tưởng như cô gái thôn quê
Ai ngờ khuê các pensée nghiêng thành
Áo màu lam tím mỏng manh
Tóc mềm ngọn cỏ mắt lanh long huyền
Bạch Lan đã đẹp lại hiền
Nghe nàng tâm sự muộn phiền dần tan
Hồng trần lắm nỗi trái ngang
Tơ duyên lạc bước lỡ làng xuân xanh
Đêm nằm liễu rũ tơ mành
Thơ ươm mắt ngọc trăng vành nghiêng chao
Gặp em khao khát nghẹn ngào
Vòng tay âu yếm nỗi đau ... đoạn trường .
Andy Nguyen April 16, 2005