Thầm Mơ
Ngày xưa chiều tím nhìn mây bay
lòng vẫn dửng dưng chửa nhớ ai
những lúc mưa rơi sầu chẳng tới
nghịch đùa bóng nước vỡ đầy tay
Ngày xưa đâu biết buồn chơi vơi
chân sáo tung tăng rộn tiếng cười
rồi bỗng hôm nao người chợt tới
chưa tròn hạnh phúc lệ sầu rơi
chiều chiều nhặt lá ướp làm thơ
khe khẽ mộng ươm hồn ngẩn ngơ
ép gối đêm nằm vời vợi nhớ
tên ai dưng bỗng hóa vào mơ
người xa bóng vẫn ngự trong tim
thương nhớ làm sao biết ngõ tìm
góc bể chân trời lòng vẫn đợi
thầm mơ ai nói tiếng yêu em ...
16-Apr-2005 ___________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...