Giao Mùa
Mắt buồn đăm đắm chân mây
Gió qua hiu hắt mới hay thu về
Nhạc ve còn đó lê thê
Lá xanh vẫn ngát xum xê trên cành
Chiều rơi vệt nắng mong manh
Soi ngàn ý niệm hoá thành hư vô
Trăm năm lạc chốn sương mù
Thiên thu mộng mị mịt mờ áo phai
Hoàng hôn khép với tiếng haì
In bên sông vắng vơi đầy quạnh hiu
Bơ vơ giữa vũng cô liêu
Chim bay quên vết, bao chiều nắng thưa
Sớm mai đếm hạt sương thừa
Vương trên cành lá sang mùa thu, phai!
Trên trời bàng bạc mây bay
Bên sông giòng chảy u hoài mênh mang...
Chờ cho có chuyến đò ngang
Gởi về bên ấy muôn vàn nhớ thương
Đôi dòng nước chảy sông tương
Rẽ chia mỗi ngả vấn vương chăng là...!?
Sept. 25, 2004