Nguyễn Hải Bình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhớ Quân trường


Kỷ niệm Quân trường Đà Lạt với NĐ Chung
NM Tường, PT Anh - Khóa 10 Hiện dịch và
Khóa V phụ Trừ bị
*Viết cho ngày 19 tháng 6

1954
Đất đỏ lưng đồi xe đổ dốc
Đường vào Đà lạt sớm mù sương
Quân trường nghe tiếng kèn thôi thúc
Đón lớp trai vào tự bốn phương

Gởi trọn về đây những mến thương
Đêm hồ Than Thở lạnh hơi sương
Lửng lơ trăng lặn qua đồi vắng
In bóng người vượt đỉnh Lang-biang

Trên những đồi thông lòng rộng mở
Lapbé Nord soải bước di hành
Không trung cao căng từng nhịp thở
Khúc quân hành vang dậy rừng xanh

Vung kiếm bạc long lanh ánh thép
Mắt sáng ngời ta nhận Alpha
Vũ đình trường lung linh hàng nến
Như sóng trào giữa khúc hoan ca

Thở dốc trên đoạn đường chiến binh
Vượt ngang cầu khỉ đứng chênh vênh
Đầu con suối vắng ta ngồi lại
Chợt nhớ thương về đôi mắt xanh

Hết phiên gác trễ ta vào phố
Uống tách cà phê sưởi ấm lòng
Đêm mưa Đà Lạt trên đồi gió
Sóng mắt cô hàng ôi mênh mông

Giã biệt quân trường tim hừng lửa
Lấp lánh ánh vàng, lon trên vai
Đường ra rực rỡ anh đào nở
Đà Lạt, thôi chào một sớm mai

1982
Trường cũ đâu rồi Đà Lạt ơi
Ta ngồi khắc khoải nhớ chơi vơi
Cành hoa bất tử khung đồi vắng
Len lén nỗi buồn thương đơn côi ...

Đỉnh Montjoye, Canada
Nguyễn Hải-Bình


April 18, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả