Rừng Xưa Đã Khép

Hỏi rừng xưa có thấy cô liêu
Em, lá đổ xoáy hồn thu muộn
Nước xuôi dòng lá trôi màu nhuốm
Kiếp bọt bèo vô vọng trường miên

Gió về qua cho rừng ươm mộng
Nở trong sâu những cánh hoa buồn
Xin đất hãy thương dùm nhen nhúm
Chút mầm non cho buổi xuân son

Hỡi rừng xưa có buồn hoang vắng ?
Đã mấy lần khô vạt nắng trong
Gió từ ly ôm mộng độc hành
Thương tiếng vọng rừng xưa bật khóc

Em, lá nhỏ xoáy mình trong gió
Chiều bâng khuâng chuyển mộng vu vơ
Thương thân lá bao mùa đây đó
Cánh rừng xưa khép kín bao giờ !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả