Quê Em
Quê em nghèo đói khổ
Với nước mặn đồng chua
Trường xa cả cây số
Lúa gặt chỉ một mùa
Học hành chỉ nửa buổi
Trưa về phụ mẹ cha
Đèn mờ học lúc tối
Soi chung cho cả nhà
Bỏ công em gắng học
Mười hai năm miệt mài
Cực mấy cũng chẳng khóc
Để tìm một tương lai
Những bạn bè đồng lứa
Học hành đã bỏ ngang
Còn lại chỉ năm đứa
Hỏi làm sao mở mang?
Thật khó mà tưởng tượng
Quê em nghèo thế ư?
Đất nước mình lạc hướng
Từ ngày đó tháng Tư?
Ba mươi năm thay đổi
Đã có gì đổi thay?
Cuộc đời vẫn tăm tối
Dân mình vẫn trắng tay!