ĐÊM TỐI ĐẾN VÔ CÙNG .
Khoác vội lên người chiếc áo nhung đen
Em rũ mình bước nhanh qua vuông cửa
Mang theo tiếng nhạc đêm hoà với gió
Trả lại đêm chìm sàn nhảy vắng hoe
Anh lại gần đi, em kễ anh nghe
Không phải đêm nầy là đêm thứ nhất
Những bước chân theo điệu Valse chóng mặt
Là những lưỡi dao cào vết sẹo trên lưng
Em lãng mạn khúc Rumba ngập ngừng
Giấu trong nhạc tiếng lòng em nức nở
Khi tung bay điệu Tango nhàn nhã
Em dối mình ru lại thuở bình yên
Đừng mong em nói thật tuổi tên
Tuổi mây trên cao, tên ngàn hoa dại
Em của đêm những bước chân nhúng nhảy
Đâu phải ca dao buồn trong nhạc ngũ cung
Đợi em làm chi đêm tối đến vô cùng
Vai em lạnh áo hai dây không ấm
Mơ ước tầm thường em làm cô Tấm
Có hoàng tử nào đến cầu hôn sớm mai
Thôi để em một mình với Bống đêm nay !
TRẦN KIÊU BẠC ( California)