Có những niềm riêng
“Có những niềm riêng làm sao nói hết...”
Nhạc Lê Tín Hương
Có những niềm riêng làm sao nói hết?
Không có em làm sao nói với ai
Chuyện tình mình anh tưởng đã phôi phai
Anh lỗi hẹn để em về hận tủi.
Cuộc tình này tưỏng tan vào cát bụi
Vẫn theo anh ngày tháng cứ trôi qua
Anh tưởng quên em tình cũ phôi pha
Tìm hạnh phúc vòng tay chiều đại học
Anh lặng nhìn: ngày vu qui em khóc
Thương cuộc tình như một thoáng mong manh
Những năm dài em vẫn nhớ, yêu anh
Anh vẫn biết nhưng thôi đành khép kín
Năm tháng trôi qua, thư em vẫn đến
Một chồng thư đầy thương nhớ gởi anh
Anh vẫn nhận nhưng anh vẫn lặng thinh
Anh tạ lỗi ngàn lần em chẳng biết
Chuyện chúng minh, một niềm riêng tha thiết
Vẫn theo anh để tạ lỗi cùng em
Hình ảnh em, anh giữ mãi trong tim
Dù anh biết anh không còn em nữa ...
April 18, 2005