Về Đâu...
Về đâu... còn biết phải về đâu
Mênh mông trời biển một màn sầu
Thèm như hạt cát vùi cơn ngủ
Chẳng sợ đêm dài qua thật lâu
Trở về dỗ giấc, chăn chiếu lạnh
Bức tường che bốn phía tù đày
Bờ vai gầy guộc nghiêng uể oải
Mơ hồ tìm hơi ấm vòng tay
Từ dạo gió sương mang hệ lụy
Ngọn thời gian trăn trở hoá già
Thắp lên ngọn nến soi dư ảnh
Khói cũ cay nồng hương xót xa
Chiếc bóng chập chờn đêm trừ tịch
Khép linh hồn chưa kịp thoát thai
Bởi định số dằng dai chưa dứt
Bước hồng trần vướng vấp bi ai
MPN./.April 18, 2005
Nhạc Phổ:
http://trinhnu.net/nhac/39386