CHỈ CÒN THÁNG TƯ Ở LẠI .

Tháng Tư rong chơi sắp cuối đường rồi
Sao tháng Tư mà không là tháng khác
Những tháng qua không màng còn mất
Chỉ còn tháng Tư ở lại với mình thôi!

Nước trôi đi, sông bên lở bên bồi
Sông tháng Tư chỉ một bờ thương nhớ
Bờ bên kia nắng vàng lên màu cỏ
Mưa không kịp về cho lá thêm xanh

Trôi theo dòng sông, ngày tháng đi nhanh
Chỉ một tháng Tư vẫn còn đứng lại
Đã lâu rồi, không lẽ là mãi mãi
Nhìn mỗi năm buồn rớt lại tháng Tư

Mùa Xuân lang thang đâu phải tình cờ
Xuân đã không tìm ra nơi trú ngụ
Huống chi mình còn nay đây mai đó
Còn tháng nào cho mình quên được tháng Tư ?

TRẦN KIÊU BẠC ( 4/2005)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả