Tẩu Hoả

Tháng Tư chở đầy nỗi nhớ
Về bên theo gió vô tình
Thì thôi níu lần đã mất
Giả giận hờn lì lợm réo lặng thinh

Ngày cứ dài cho hoàng hôn ráng đợi
Chẳng tím buồn đâu khi khoé lạnh sầu
Thương vừa đủ tiếc chi hòng che dấu
Nơi chỗ riêng ngồi chờ đón cuộc tình không

Này! Con kiến nhỏ ngủ quên trên chiếu lá
Có nhắc tên người từ trở giấc bâng khuâng
Nào hay biết nắng phai lời ghi đá
Nên buổi vàng từng dấu niệm mòn trông
.................

Ầu ơ, ơ ầu ... gió ru hời thiếp muộn
Lạc lõng tay ôm thơ gối ngã reo phiền
Nghe tỉnh thức trói đời trao thác cuốn
Năm tháng đi về hỏi còn nhớ hay quên


~~~~~~~~~~~~ *** ~~~~~~~~

Hiên thơ khoác áo màu sương khói
Ngớ ngẩn buồn khuyên cố rõ lời
Đa mang tô sắc sầu trăm mối
Trổ tự hoa lòng chạm nét vơi ...

04/19/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả