nỗi nhớ
nếu rời nhau
bao nhiêu chữ nhớ cũng diễn tả không đủ
nỗi nhớ hà nội mùa mưa xuân ..
long lanh những giọt mưa
trên những chiếc lá bàng,
nhành hoa gạo đâu đấy,
Có những con sóng nhìn chúng ta bên nhau
đêm Cát Bà
em đã hứa hẹn cùng anh
những lời
anh chẳng nghe
....
hà nội mùa mưa xuân
uớt phố
tiếng biển cát bà
anh trói em ấm áp
bằng
vòng tay - đã xa
đêm là cuối của ngày
tiếng biển từ vách nhớ
hòa cùng hư không
chập chùng
mây -
hai vách nhớ
gọi nhau giữa đôi bờ hợp tan
mùa mưa xuân - nỗi nhớ
19.04.2005